KINH LẠY CHA (ABANA - The Lord's Prayer) - Laila Constatine - ptl chuyển ý
(Chưa được phép dùng trong Phụng Vụ)
Lạy Cha toàn năng ngự trên trời cao, nguyện Danh của Cha, sáng khắp nơi nơi.
Đất nước của Cha, cùng Ý của Cha tỏa khắp mặt đất cũng như trên trời.
Vương quốc của Cha với Thánh Ý Ngài. vẫn luôn hiển trị khắp trên địa cầu.
Nguyện xin Ngài thương khứng ban lương thực của ăn mỗi ngày dưỡng nuôi chúng con.
Tha cho chúng con, bao nhiêu lỗi tội, cũng như chúng con tha kẻ lỗi phạm.
Xin đừng để chúng con vướng mưu ba thù, Nhưng hãy cứu thoát, khỏi tay ác thần.
*Vương quyền của Chúa Trời. Vương quyền và Uy lực Vinh quang của Ngài cho đến muôn đời, muôn kiếp muôn đời.* Amen!
*Vì Vương quyền, Uy lực và Vinh quang là của Chúa đến muôn đời.