CA HIỆP LỄ
BÁNH NUÔI SỐNG - Gift of Finest Wheat - Lm. VŨ HÂNĐK.
Chúa làm cho kẻ đói khát no đầy. Bằng bánh trắng tinh sạch thơm
Lạy Chúa Giêsu lạy Đấng cứu đời Ban bánh nuôi sống trần gian.
1.
Mục tử hiền lành, Ngài dắt đoàn chiên, Đoàn chiên nhận ra tiếng Ngài.
Nay Ngài gọi con đến tham dự tiệc Hỉ hoan con vào thảnh thơi.
2.
Miệng con tươi cười, mừng hát lời ca, Tạ ơn Chúa thương khôn cùng.
Xin làm con xứng đáng tham dự tiệc Thỏa thuê lương thực nguồn sống.
3.
Một chén rượu lành, cùng uống cạn ly, Duy nhất bánh thơm thỏa lòng.
Đây đoàn con khắp thế quy tụ lại, Hợp nhất, chúng con cầu mong.
4.
Giây phút nhiêm mầu, thật Chúa ngự đây, Trần thế không thốt nên lời.
Vũ trụ không thể chứa đựng được Ngài Giờ đây Chúa ngự lòng con.
5.
Tận hiến thân mình, để cứu đoàn chiên, Vị tha, chúng con đoan nguyền.
Yêu và mau tha thứ mau phục vụ Vì Chúa cho con lửa mến.