THÁNH VINH - ĐÁP CA

Tv. 4: 2, 7, 9

Đáp:
Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan của Chúa trên mình chúng con.

1. Khi con cầu, nguyện Chúa hãy nghe, lạy Chúa công bình của con. 
Chúa giúp con thoát cơn sầu lo. Nguyện thương xót và nghe tiếng con cầu.

2. Bao nhiêu người cùng nhau nói rằng: "Lòng nhân ái bây giờ ở đâu?"
Xin chiếu soi ánh thiên nhan của Chúa, nguyện xin chiếu sáng vào con ánh nhan Ngài.

3. Con an bình ngủ say giấc nồng, vì được Chúa canh phòng chở che.
Riêng Chúa thôi đã cho con bình an. Lòng con thơ thới ngủ say giấc nồng.