THÁNH VINH - ĐÁP CA

Tv 117: 1 & 8-9, 21-23, 26 & 28cd & 29

Đáp:
Viên đá người thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường.

1.
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân từ, 
vì lòng Người từ bi muôn đời mãi mãi không vơi.
Nương tựa Chúa, còn hơn nương tựa con người.
Nường tựa Chúa, còn hơn nơi bậc quân vương.

2.
Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã nghe lời, và đã trở nên Đấng cứu độ con.
Phiến đá bị loại ra, trở nên đá tảng góc tường.
Ôi kỳ diệu thay, tay Chúa đã làm ra.

3.
Phúc cho Người ngự đến vì danh Chúa cao vời.
Từ nhà Thiên Chúa, xin Người luôn chúc phúc cho.
Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã nghe con cầu.
Hãy cảm tạ Chúa, tình thường của Người bao la.

Gioan 10: 14
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia!
Chúa phán: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên ta, và các chiên Ta biết Ta."