Tv 46: 2-3, 6-7, 8-9
Đáp:
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
1.
Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Chúa tiếng reo vui!
Vì Chúa là Đấng tối cao khả úy, Người là Đại Đế trên khắp trần gian.
2.
Chúa ngự Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Nào mau cùng ca hát khen ngợi Chúa, nào cùng mừng hát khen ngợi Vua ta.
3.
Vì Chúa là Vua khắp nhân gian, hãy ca tụng Chúa bằng khúc thi ca.
Người cai trị trên các dân mọi nước, Chúa ngự trị trên ngai tòa vinh quang.
Mt 28: 19,20
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia!
Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân,
Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế."