Tv 106: 23-24, 25-26, 28-29, 30-31
Đáp:
Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở.
1.
Những người vượt biển trên thuyền, làm nghề thương mãi trên giòng nước sâu,
họ thấy công cuộc của Chúa, và những kỳ công ở chốn thâm sâu.
2.
Với mệnh lệnh Chúa ban truyền dậy lên giông bão dâng ngọn sóng cao.
Họ cuốn lên tận trời xanh, rồi xuống biển sâu, sợ hãi vô biên.
3.
Họ đã cầu cứu đến Người, Người đưa họ thoát khỏi mọi nỗi lo.
Bão tố trở thành lặng yên, và bao làn sóng chợt lặng như tờ.
4.
Họ vui mừng thấy biển lặng yên, Người đưa họ đến bến bờ ước mong.
Nào hãy cảm tạ Chúa vì Chúa từ tâm làm điều diệu kỳ.
ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b
Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta.
Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.