THÁNH VỊNH - ĐÁP CA

Tv 122: 1-2a, 2bcd, 3-4

Đáp:
Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi Người thương xót chúng con.

1.
Con ngước mắt nhìn lên Chúa, Ngài ngự trị ở cõi cao xanh.
Kìa, như mắt những người tôi tớ, nhìn vào tay các vị chủ ông.

2.
Như ánh mắt người tỳ nữ, nhìn vào tay bà chủ oai nghiêm,
thì con cũng ngước nhìn lên Chúa, chờ Ngài thương đoái hoài đến con.

3.
Xin Chúa đoái hoài phận con. Ngài, Ngài ơi xin xót thương con.
Lòng con quá chán lời cười chê, sự miệt khinh của bọn kiêu ngạo.

ALLELUIA  - 1 Peter 1: 25

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia!
Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em.