Tv 77: 3&4bc, 23-24, 25&54
Đáp: Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời.
1. Điều chúng tôi đã nghe, và chúng tôi đã biết,
mà cha ông đã thuật lại cho chúng tôi,
chúng tôi sẽ thuật lại cho thế hệ tương lai,
vinh quang uy quyền của Chúa và kỳ công Người đã làm ra.
2. Người đã ra huấn lệnh cho các tầng trời cao,
Người đã khiến cửa trời mở ra.
Chúa ban lương thực mưa xuống thành man-na,
Chúa ban cho làm của ăn, này là bánh từ trời cao.
3. Này bánh thiên thần ban phát cho người thế,
Người ban phát cho họ đầy dư.
Chúa dẫn đưa họ vào nơi thánh địa của Chúa,
an cư trên miền đồi núi mà bàn tay Người đã dành cho.
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con,
để chúng con nghe lời Con Chúa. - Alleluia.