PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

THÁNH VỊNH ĐÁP CA

Tv 145: 7, 8-9a, 9bc-10

Đáp:
Linh hồn tôi hỡi, hãy ngợi khen, hãy ngợi khen Chúa đi.

1.
Chúa dành công bình cho những ai bị áp bức
Chúa ban lương thực cho những ai chịu đới ăn.
Ngợi khen Thiên Chúa, Đấng tín trung muôn đời.
Thiên Chúa cứu độ, Người giải thoát tù nhân.

2.
Những người đui mù Thiên Chúa cho được trông thấy.
Những ai lưng khòm Thiên Chúa cho được đứng lên.
Người hằng yêu mến những người chính trực.
Thiên Chúa bênh vực người lữ khách lầm than.

3.
Chúa hằng bênh vực cho góa phụ kẻ mồ côi.
Chúa luôn ngăn trở mọi tính toan của bọn ác gian.
Này Si-on hỡi Chúa của ngươi muôn đời.
Thiên Chúa muôn đời Người là Vua toàn năng.


Alleluia: 1 Sam 3: 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe: 
Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.