ĐK.
Như dạ lý mùa xuân. Mẹ đẹp tươi như dạ lý ngát hương trinh
Con say sưa lời hát ân tình, con dâng Mẹ lòng mến chân thành với trọn tâm tình
Như huệ thắm vườn thiêng. Mẹ kiều diễm như huệ non núi Sion.
Con say sưa lời hát ân tình, con dâng Mẹ lòng mến chân thành với trọn tâm tình
Như huệ thắm vườn thiêng. Mẹ kiều diễm như huệ non núi Sion.
Con say sưa tìm đến bên Mẹ không xin gì cũng chẳng dâng gì chỉ cần nhìn ngắm Mẹ.
1.
1.
Tựa cừu non bên đồi thông ngát hương trầm. Tựa bồ câu đang thì thầm dưới tháp Sa-lem
Mẹ tuyệt mỹ hơn đền cao soi bóng dài. Như bạch dương rũ ngọn mềm dưới ánh sương mai.
2.
Mẹ tuyệt mỹ hơn đền cao soi bóng dài. Như bạch dương rũ ngọn mềm dưới ánh sương mai.
2.
Tựa đại dương nơi ghềnh cao sóng dạt dào. Tựa ngàn sao trong trời đêm lấp lánh trên cao
Tựa vầng trăng đang dịu êm soi núi đồi. Như làn mây lượn bầu trời trong nắng tươi vui.
3.
Tựa vầng trăng đang dịu êm soi núi đồi. Như làn mây lượn bầu trời trong nắng tươi vui.
3.
Tựa bình minh trên đồi cao gió êm đềm. Tựa hoàng hôn trên thuỳ dương sóng biếc Ga-li
Tựa làn gió ru ngàn hoa trong nắng chiều. Như làn hương từ bàn thờ cung thánh Gia-liêm.
4.
Tựa làn gió ru ngàn hoa trong nắng chiều. Như làn hương từ bàn thờ cung thánh Gia-liêm.
4.
Tựa giòng sông no lòng ai chốn dặm trường. Là bài ca ru lòng người lữ khách ly hương
Mẹ là áng mây dịu êm trên bước đường. Như lời ru của Mẹ hiền ủ ấp con thơ.
Mẹ là áng mây dịu êm trên bước đường. Như lời ru của Mẹ hiền ủ ấp con thơ.
Trình bày: Diệu Hiền, Lm. Xuân Đường