ĐK 1. Hãy vào trước thánh nhan giữa tiếng hò reo.
ĐK 2. Nào tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu.
ĐK 3. Vì ta là dân Người là đoàn chiên tay Người dắt dìu.

1. Hỡi toàn thể địa cầu nào tung hô Chúa phụng thờ Chúa với niềm hỉ hoan.
Hãy vào trước thánh nhan, thánh nhancủa Người và cất tiếng hò reo.

2. Hãy thanh kính tin nhận Người là Thiên Chúa, Người là Đấng tá tạo nên ta.
Ta đước Chúa yêu thương dẫn đưa trên đường là dân riêng của Người.

3. Hãy cùng cất tiếng lên tạ ơn Thiên Chúa vào đên thánh dâng lời ngợi ca.
Chúc tụng Thánh Danh Người cám tạ ơn Người tại khuôn viên đền vàng.

4. Chúa là Đấng nhân hâu tron tình thương mến ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Chúa hằng mãi tín trung, tín trong muôn đời chẳng khi nào đổi thay.